09-28-2019
|
#10
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,592
Thanked 62,775 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by cha12 ba
  :haf ppy:
hiểu nhau là chính, chọc ghẹo nhau cho vui chứ chuyện nước Mỹ tranh cãi nhức đầu quá. Tui với hoanglan kéo nhau vô tiệm thịt lợn từ hồi sáng, tới giờ bác mới ghé....  :h andshake:
|
  :haf ppy:
Tranh cãi trong những cái forum không có gì nhức đầu đâu bác, chẳng qua chỉ là cái thú tuổi về già. Đọc, nghĩ, rồi lại suy cho qua hết một ngày. Tranh cãi nhau trong bàn nhậu rồi đưa đến những cảnh tượng không vui nữa kìa. Ai cũng có lý riêng của mình cả, và tất nhiên là không có trọng tài mà chỉ toàn là khán thính giả. Từ một cuộc vui trở thành một vụ ẩu đả vô ích, sau đó lại trở thành câu chuyện buồn khi hai bên không nhìn mặt nhau nữa.
Đám già của tụi mình thì còn gì để tranh giành nữa mà cãi với không. Đi ba bước là thở hổn hển rồi. Chỉ được cái là càng già, càng dẻo, càng dai nên lúc ngồi vào bàn nhậu thì ngồi lâu hơn đám nhỏ. Ngồi lâu cũng không phải vì uống được nhiều, mà là vì nói chuyện đời nhiều quá đám nhỏ chịu không thấu nên bỏ chạy hết thôi. Nhưng có vậy thì mới được gọi là "Điềm Nhiên Tọa Thị" mà.
lol......
  :haf ppy:
|
|
|