Cô Marketing cứ khẫn khoãn mời Tô Lâm mua máy thế nào cũng được 50% tiền huê hông, vì bộ mặt của nước Vẹm và côn -an, suy nghỉ mãi Tô Lâm gật đầu kêu thằng đứng đường kiếm bánh mì hy sinh để thử, vì Tô lão nghỉ rằng nó chỉ phạt bây kiếm bánh mì thì không sao.
Vừa gắn dây turn ON máy kêu tít tít rồi xì khói tắt ngũm, Tô lão đang hồi hộp bỗng chuyễn qua "hồ hỡi phấn khởi" nói:
_ Cô về nói lại với Mỹ là chúng tôi không mua vì máy chất lượng qúa kém, không phù hợp với nước chúng tôi, hơn nữa chúng tôi đã có tờ báo "Sự Thật" ra mắt hàng ngày....hehehehhe
|