Quote:
	
	
		
			
				
					Originally Posted by  wonderful
					 
				 
				 Tiếng" CHỬI NẶNG NHẤT THẾ GIAN ..." 
   :haf  ppy:  
Mời quí bạn đọc một đoạn rất ngắn phải nói là hay, không phải hay bình thường mà cực kỳ hay, hay vô tiền khoáng hậu*:    
 Nếu tôi có làm anh muôn vàn bực tức, xin anh cứ chửi tôi là thằng mất dạy, thằng láu cá, thằng bỉ ổi, thằng đê tiện, thằng vô học, thằng… thằng gì cũng được, hay bảo tôi là thằng không cha không mẹ, hay là thằng do… con gì sanh ra cũng được nốt, nhưng xin đừng bảo tôi là Việt Cộng. Mầy là thằng “Việt Cộng”, hai tiếng này nặng lắm, anh biết không? Nói như thế là anh chửi tôi đấy, mà chửi tôi thât nặng, đó là tiếng chửi ghê gớm nhất, đáng sợ nhất trong những tiêng chửi đương thời. 
Vì hai tiếng này đồng nghĩa với ác nhân, hung đảng, ác quỷ, ác tinh, man di, mọi rợ, lưu manh, gian xảo, côn đồ, thảo khấu… , lọai quỷ quái tinh ma, nghĩa là bọn trời đánh thánh đâm, trời tru đất diệt..." (Wonderful ngồi buồn suy gẩm chuyện đời..gần ngày TRUNGTHU.)   
  
			
		 | 
	
	
 Chỉ có CS mới tìm cách chụp mũ người này người kia là VC để gây sáo trộn cho những người chống nó, tôi nghĩ có kẻ nào chụp mũ bậy bạ với bác rồi ...Lập trường của bác được thể hiện qua những gì bác post ở trên này, vã lại  " Thanh giả tư thanh " bác hơi đâu mà dể ý những câu nói tào lao đó...cứ yên lặng để cho những câu nói trở về cho người chủ của nó là xong...