Quote:
Trong khi đó, trong thông báo trên trang web chính thức ngày 9/8, trường Gateway đề nghị mọi người không thực hiện các hoạt động tưởng niệm trước cổng trường. "Các hoạt động tưởng niệm ngay trước cổng trường (như đặt vòng hoa, thắp nến, đặt ảnh…) có thể gây ra những ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng và lâu dài cho các em học sinh còn rất nhỏ tuổi", thông báo của trường Gateway viết.
|
Đặt vòng hoa tưởng niệm là chuyện bình thường, không phải là chuyện
"ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng và lâu dài cho các em học sinh còn rất nhỏ tuổi" như trường này la làng lên.
Dù chưa quen lắm cho VN nhưng cũng không phải hoàn toàn mới lạ, thắp nến và làm lễ ngay sân trường cũng có qua rồi, ban giám đốc mở ra trường lớp thì DƯ SỨC biết chuyện đó chứ không phải dân khu đen ít học.
Chỉ kẹt là riêng sự kiện này có liên can đến trách nhiệm của trường, đặt hoa nơi đó giống như nhắc nhở chửi vô mặt nhà trường vậy, thì làm sao mà họ thích cho nổi. Và là trường tư kiếm tiền thì lại càng sợ ảnh hưởng kinh doanh của mình. Cứ mỗi một người đi qua nhìn một bó hoa, thì lại là một câu trách móc Gateway bỏ quên học sinh chết trong xe của trường. Rì rào nhắc nhở ngay tại vách tường Gateway.
Nên Gateway cản là phải. Nhưng cản vì ích kỷ lo cho thân của mình, mà lại đi láo cuội lăng nhăng hăm dọa rằng sẽ:
"ảnh hưởng nghiêm trọng lâu dài cho con cái chúng bay!"