Đang ngồi trong phòng khách, 5 người bị kẻ lạ ném bom xăng đốt nhà rồi bỏ chạy. Người dân nghe thấy tiếng tri hô, chạy đến thì phát hiện cả nhà bị bỏng và ngạt khói xăng.
Chiều 30/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã phối hợp cùng nhiều đơn vị điều tra làm rõ vụ cháy tại ngôi nhà ở phường Quán Bàu (TP Vinh).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 30/7, trong lúc ngồi xem ti vi ở phòng khách thì chị Nguyễn Thị Tr. (35 tuổi, trú số nhà 14, đường Bùi Dương Lịch, phường Quán Bàu) cùng 2 con và 2 người khác bất ngờ bị một người lạ mặt quăng can xăng vào nhà rồi châm lửa đốt.
Phát hiện sự việc, chị Tr. đã chạy ra tri hô hàng xóm. Ngay sau đó, những người sống gần đó liền hô hoán và dùng các phương tiện tại chỗ dập lửa và giải cứu những người bên trong. Lực lượng cảnh sát PCCC được huy động đến để hỗ trợ.
Ngay sau đó, 5 nạn nhân đã được giải cứu ra khỏi ngôi nhà và nhập viện trong tình trạng bị bỏng và ngạt khói.
Một trong những nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: PLO.
Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, cả 5 nạn nhân đều nhập viện trong tình trạng bỏng đường hô hấp do ngạt khói xăng.
Được biết, hiện sức khỏe các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, còn một bé gái được chuyển sang Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tiếp tục điều trị.
Ngay sau vụ việc, cảnh cảnh sát đã trích xuất camera an ninh trong ngôi nhà để truy tìm kẻ lạ mặt ném bom xăng. Hình ảnh camera cho thấy, vào thời điểm xảy ra sự việc có 1 người đàn ông đã đến nhà chị Tr. đổ can chứa chất lỏng nghi là xăng rồi châm lửa đốt. Ngay sau đó, người đàn ông này thoát ra ngoài và rời khỏi hiện trường.
VietBF@ sưu tầm.