Có rất nhiều lý do:
1. Tuổi trẻ VN không có lý do gì đi biểu tình chống Trung cộng, việc ấy để nhà nước lo!
2. Không có người lảnh đạo thế thì đi biểu tình làm cái quái gì. Dân Hồng Kông đi biểu tình mà không cần người lảnh đạo là bởi vì họ có kiến thức cao, ai ai cũng có thể là 1 nhà lảnh đạo, còn dân VN thì kiến thức thấp kém do đó đi biểu tình phải cần có người có kiến thức cao làm người lảnh đạo, không có người lảnh đạo, không đi!
3. Đi biểu tình thì phải đi vào ngày cuối tuần, và hầu như những ngày cuối tuần này đều đã có hẹn đi ăn đám cưới, đám giổ, đám tiệc thịt chó giả cầy và những cơ hội để ăn nhậu này không thể để lở được!
4. Bãi Tư Chính là ở đâu? Từ đây đến đó là bao xa và phải mất bao lâu mới đến đó được nếu đi bộ hay đi xe tay ga? Nếu xa quá thì hảy nên bán phứt cho Tàu xì dầu đi, vừa có tiền ăn nhậu vừa khỏe. Ông Trời và thánh HCM sẻ cho mọc lên nhiều Bãi Tư Chính như thế này trong tương lai, đừng lo!
5. Mọi người phải chuẩn bị chu đáo để xem và ủng hộ đội tuyển bóng đá nước nhà đá với đội tuyển Thái lan ngày 5 tháng 9 sắp tới đây. Chúng ta phải đi bảo lớn nếu đội tuyển VN thắng. Phải khu LON ăn mừng. Và từ hôm nay đến ngày ấy, phải dành hết sức, phải tu bổ cơ thể để đón ngày đi bảo sắp đến đây!
Dumb Phuck or What? Yes, We are
|