Quote:
Originally Posted by Đôla Trăm
Theo mình nghĩ có làm hay không làm ,khác với có tội hay không có tội . Giống như không thể nói Ivanka hay Trump có tội vì có làm ăn với Chệt . Chuyện Uranium One này cũng vậy .Khi chưa có luật cấm thì không thể kết tội người ta phạm luật .
Sự tranh cãi bắt nguồn từ ý muốn người ta nhìn giống minh .
Mình thì post nào chỉ cái tựa đề mà đã thấy sặc mùi phe phái ,chửi bới thì khỏi cần biết trong đó viết cái gì ,coi như không thấy nó . Còn mọi người ai thích bàn luận ,hay tranh luận một vấn đề gì ,chúng ta vô trong khu tin thành viên : "nói với nhau trong sự tôn trọng dù ai đúng ,ai sai cũng chỉ là trao đổi suy nghĩ ,sự hiểu biết mà thôi ."
|
Mình cũng đồng ý với bạn!
Cuộc đời của chúng ta đã trãi qua, với biết bao là tranh giành, đoạt lợi. Trong số bạn bè chúng ta đây, có thể có người chỉ còn 1 khoảng thời gian ngắn quý giá bên nhau nữa thôi. Sao chúng ta cứ muốn mãi tranh giành làm gì những thứ mộng ảo này. Chúng ta có ai đem được những thứ này xuống truyền đài không?
Với cái cộng đồng nhỏ nhoi này, mà chúng ta còn không thể đoàn kết được, thì thử hỏi có ai làm được chuyện lớn? hãy bỏ đi những cái nhỏ nhoi hẹp hòi, thì con người mình sẽ luôn sống trong vui vẻ và hạnh phúc!
Về phương diện chính trị, chúng ta có những ý kiến khác nhau đó chỉ là đùa vui thôi. Có ai nghĩ rằng: chính vì những cái ý kiến trẻ con này mà làm cho đất nước Mỷ bị đảo lộn không? Mong mọi người hãy hồi tỉnh lại.
Chúng ta luôn nhớ rằng: bản thân ta chẳng có là gì của thế giới, thì cũng đừng nên bắt buộc thế giới phải suy nghĩ theo ta.
Chết là hết! chúng ta không đem theo được gì cả, kể cả không gian ảo này!
Hãy sống với tình yêu thương lẫn nhau, sống để đừng hổ thẹn với lương tâm mình. Sống thật với những gì mà mình đã nguyện với lòng mình các bạn nhé! Xin một phút suy nghĩ!
