
Cái gì nhắm không đáng ,bỏ được thì bỏ qua đi .
Quan trọng nhất trong cuộc sống là chính bản thân mình , phải nhận thấy cái sai của mình ,để tự mình sửa đổi nó . Ai cũng có lúc nóng giận ,cũng có lúc nhỏ nhen ... miễn là đừng để nó trở thàng thói quen .
Mình cũng vậy .Mình có cái dở là ít (chứ không dám nói là không ) kiếm chuyện chửi ai bao giờ .Bù lại mình được cái ai chửi mình ,là mình chửi lại liền ...

Nhưng chửi xong họ không kiếm chuyện nữa thì coi như...hết chuyện .
Bác HL mình nghĩ bác nên thông báo cho mọi người ,rồi đóng cái này lại .Nếu không thì chút nữa ,hay có khi cả tuần nữa ,có người đi qua ,đi lại ... lại lấy nó ra ,làm chỗ xả .