Quote:
Originally Posted by Vo_Tam
Thanks anh Hai, thì ra là vậy. Thì ra câu nói đó là ngươì ta dzí tại vì bánh đúc ko có xương... Nhưng trong cuộc sống đâu phải cha hay mẹ ghẻ nào cũng ác với con cái của chồng hay của vợ... em thắc mắc là ai đã nói ra câu này dzạ anh Hai... Anh Hai biết hum?
|
Haha trời, câu này chắc được người trong dân gian đặt ra từ thời ông ngoại, ông nội của anh, nếu không muốn nói sớm hơn (thời ông cố anh haha). Có thể tại tâm lý của người Việt mình hồi xưa bảo thủ hơn. Cha mẹ dạy sao thì họ chỉ lập lại và nghe là như vậy, cho dù nó có hợp lý hay không? Những ai sống ở phương tây từ nhỏ (như tụi mình),hy vọng là cách suy nghĩ sẽ được thoáng hơn, tự suy nghĩ riêng cho bản thân mình.
Riêng bản thân anh thì thấy có những tư tưởng phong kiến xưa không nên tiếp tục theo vì nó không thích hợp nữa. Chẳng hạn như đối với người lớn tuổi thì anh thấy mình phải nên lể phép, không nên hổn hào hay mày tao với họ, nhưng chưa chắc những gì họ nói đều là đúng lý. Cha mẹ mình cũng đâu phải là thánh mà đúng 100%? You pick and choose which values align with your heart and soul and try to live by them.