04-20-2019
|
#166
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,594
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Có một anh chàng ở nước ngoài lần đầu mới đặt chân đến VN sau bao năm xa cách quê nhà, tất nhiên là có nhiều điều rất bở ngỡ. Trong bữa tiệc họp mặt, anh ta hỏi đủ thứ chuyện và cho đến khi anh ta hỏi rằng "Tại sao người Việt hải ngoại hay nói XHCN là xấu hết chỗ nói như vậy?
Những người ngồi quanh anh ta không trả lời mà lại đặt lại câu hỏi cho anh ta.
Như vậy theo anh thấy thì như thế nào?
Anh chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "Theo tôi thì người ở đây rất hòa đồng, thân thiện, vui vẻ khi tôi chịu xài tiền cho họ" 
|
|
|