Quote:
Originally Posted by cha12 ba
  :haf ppy:
vàng thiệt không sợ lửa, Qsold phải họp staff lại ...or để chuyện trôi qua....
|
Quote:
Originally Posted by theone09
cám ơn laughster đã cho biết sự thật những chuyện này .. truóc đây tui có biết anh tú và FL80 có một thời gian tự nhiên tui thấy hai nguời chửi lộn nhau .. rồi sau đó anh tú đã biến mấy .. thì ra bị bác qsold banned bỏ .. thì ra thằng giái dú ngày là thằng thọt gậy bánh xe.. tui nghĩ chuyện này tui sẽ hỏi @ florida80 là biết thêm sự thật của mấy thằng này .. tui biết hiện giờ còn có một nguời trong music forum (mà tui quên tên rồi) cũng ưa kiếm chuyện với FL80 lắm ..một thời gian sau thì tui thấy FL80 khoá private mailbox cho đến giờ.. không biết có liên quan gì đến mấy chú ăn không ngồi rồi này không
|
Quote:
Originally Posted by laughster
Oh, lúc đó em chưa có vào forum chơi nên không biết gì (mặc dù đã là member trước đó lâu rồi). Chuyện xích mích này nọ thì chỉ nghe vài người kể lại thôi. Một người kể thì có thể là chuyện một chiều, vài người kể giống nhau thì..hihihihi. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa là thế. Ham hố mấy cái ảo này chi để bị ngừ ta quýnh giá trị, khổ ghê hihihihi   :h afppy: 
|
Giờ đây, chỉ mình nói mình nghe, La vu không có ý kiến!
Nhưng hy vọng rằng LV sẽ đọc hết những ý kiến của mọi người và có thời gian để suy ngẫm.
Vì những chuyện này không phải chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Chúng ta hãy xác định mục đích của mình là đến đây để làm gì? Nếu chỉ vì lợi ích cá nhân, thì tốt hơn hết nên ở nhà, vì ở đây là tập thể.
Con người ai cũng có lúc lầm lổi, đừng bao giờ ỷ ta đây. Nếu đám cháy không sớm dập tắt, thì lần sau chắc sẽ còn lớn hơn nữa.
Mong các bạn sớm nghĩ lại. cám ơn!