Quote:
Liên quan đến chi tiết này, sáng ngày 18/3, trao đổi với PV báo Tiền phong, ông Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho rằng: "Cái này là cháu bé chống cự lại, bẻ cành chuối vụt lại, nên bị can mới bóp mồm không cho kêu khiến răng sữa bị gãy".
|
Tội nghiệp nhất là "răng sữa", nghĩa là đây chỉ là một em bé con nít.
Theo lời gã Dũng, cũng vì chống lại không cho kẻ gian cưỡng dâm nên cô bé mới bị hắn bóp mồm khiến cho gãy răng.
Trưởng công an này có Đảng bảo kê dạy dỗ, nên mới có thể nói như vậy.
Chứ ở tình cảnh khác, gặp tên Trần Trí Dũng này là tui cho ăn bạt tai liền.
Hắn mà nhúc nhích tránh né giãy dụa là ăn thêm một viên vô sọ.
Tất nhiên tui không bao giờ giết người. Lý do hắn ăn kẹo đồng là chuyện riêng của hắn, cũng bởi vì chống cự mà thôi.