Quote:
Không có công dân Vn nào thiệt mạng trong vụ xả súng ở New Zealand
|
Không ngờ công dân XHCN nước VN tồi tệ đến mức, muốn vô một cái DANH SÁCH TAI HỌA mà cũng không được ban cho một cái vinh dự như vậy.
Động đất, CSVN la réo đòi tới giúp, nhưng đến nơi thì mặt buồn rầu không thấy có người VN kẹt trong đống gạch đá, cán bộ bèn chụp vài tấm selfie rồi về. Muốn góp mặt với thế giới mà động đất không cho.
Máy bay rớt, CSVN nhào theo thiên hạ la oai oải cấm Boeing, nhưng xui quá tìm hoài không có dân VN chết rơi trong máy bay. Và cũng không có chiếc 737-MAX nào bay ngang VN. Máy bay hư rồi nổ rồi rớt mà cũng không cho CSVN được cơ hội ăn có ra tay nghĩa hiệp.
Đến chiến tranh tôn giáo, khủng bố sát hại hàng loạt, CSVN mong sao có vài mống VN trúng đạn để cán chúng tớ đây có cớ bay vô loay hoay xí xọn chia sẻ đau thương, lên án kẻ ác... và trùm cái mền lên vai người VN với thân nhân an ủi dắt qua máy quay phim. Ai ngờ đạn bay kiểu nào lại cũng chừa dân VN ra, không cho CSVN vừa ý.
Cái tên anh hùng rình này cứ phải đứng trong xó chờ hoài cái giây phút được ánh đèn sân khấu chiếu vô mặt. Vừa chờ đợi vừa xí xô thăm hỏi đồng bào có sao không...