Quote:
Originally Posted by cha12 ba
  :haf ppy: 
tôi đã tù ở chỗ này nè bác lnd, sau này T6 dành cho Nữ Quân Nhận....có lần tên vệ binh xuống hỏi anh nào biết sửa cái đài ca..se...tờ...te...
|
Thế à, thế là chúng mình là bạn đồng lớp. Chúng mình đâu có ở tù, chúng mình được đi học tập chứ. Được mở rộng kiến thức về XHCN, được nghe những bài giảng của các cán bộ lên lớp, những bài giảng mà có thể nói trên cả tầm hiểu biết của các khoa học gia thế giới. Ví dụ như những chiếc Mig tắt máy núp ở trên mây để chờ phục kích máy bay Mỷ. Du kích của ta bắn hạ bao nhiêu B52 của Mỹ, con số trên cả B52 của Mỹ có. LND bây giờ không nhớ con số bắn hạ do cán bộ ấy đưa ra, lúc ấy LND đem ra so sánh với con số mà LND học được trong lớp tu nghiệp QC cao cấp chung vời Mỹ và 14 nước đồng minh ở Atlanta thì ...như một quả bom nguyên tử ..nổ..
Có một lần lão huynh khuyên lão không cần đối đáp với bọn bưng bô theo diện ngu ngốc bền vững này. Lão nạp cũng muốn nghe nhưng thấy ức chịu không nỗi. Vì các huynh là lính tác chiến còn có dịp xả hận thù bằng một cái bóp cò còn lão nạp chỉ là lính hậu phương không có dịp xả cái ấm ức triền miên của đời lính rồi cộng thêm cái ấm ức trong trường cải tạo, bị mấy con khỉ xiếc lên lớp cho nên bây giờ gặp mấy con khỉ con này, lão muốn né đi giống như đi đường gặp phải....hì hì..Các bài giảng của trường đảng tụi nó lão nạp học dược nhiều thì tụi bò đỏ này nhầm nhò gì.
Thật ra thì ở hậu phương lúc ấy lão nạp cũng làm được nhiều việc, ngoài việc chuyên môn giữ gìn trật tự quân ngũ. Ví dụ như đích thân chọn người và ký SVL cho tiểu đội xử bắn cái tên nguyễn văn trổi. Bao nhiêu tên du kích trà trộn sống trong những xóm lao động ở Q4, Q8, v..