Quote:
Originally Posted by tbbt
Cho tbbt hỏi cái. Hình như An Ninh Quân Đội more powerful hơn Quân Cảnh phải hông? trốn quân dịch hay trốn trại về không có phép thì QC bắt giử. Chớ lính hay sĩ quan có giấy phép đàng hoàng về nhà ăn nhậu quậy phá thì QC chịu thua không dám bắt giử mà chỉ có ANQĐ mới có quyền bắt giử phải vậy không? Hai nghành nầy khác biệt hay liên quan với nhau và mỗi ngành có nhiệm vụ gì? Cám ơn hoanglan22 nói rỏ cho tbbt học hỏi thêm về lính VNCH. 
|
QC và An ninh quân đội 2 ngành này khác nhau .QC thì Lão ngoan đồng rành rẽ hơn . Riêng về An ninh quân đội theo sự hiểu biết của tui trước kia ngành này trực thuộc BTTM , sau này trực thuộc Tổng cục chiến tranh chính trị . về nhiệm vụ và trách nhiệm của họ tui không biết rành chỉ biết là Hải , Lục không đều có cục an ninh quân đội . Bộ chỉ huy tiền phương hay là cấp tiểu đoàn đều có các ban này thường gọi là ban 2
Quân nhân nào được an ninh quân đội đến thăm hỏi sức khỏe coi như là số con RỆP rùi .
Còn về chuyện sĩ quan hay lính có giấy phép về nhà ăn nhậu quậy phá , thường là QC tới giải quyết nhiều hơn .
Nhớ lại câu chuyện một thời lúc ở tù , gặp lại thằng bạn ở chung xóm , nó bên Hải Quân Giang đoàn 22 xung phong đóng ở nhà bè . Tụi này đi chặt cây tre rồi lấy mây về làm trại ngày chỉ cho ăn bo bo hoặc khoai mì độn gạo tính ra chỉ khoảng 3 chén cơm . Nó ngồi kể chuyện có bài bản là hồi xưa nó thường dẫn đám đàn em đi tuần tiểu và nó ủi tàu vào một chỗ và bán dầu cho dân sau đó quay trở về ăn nhậu ...nó kể mấy món ăn , chơi gái ... làm cái bao tử mình đói thêm ...mẹ kiếp thằng này chơi ác thật , trong bọn đứa nào đứa nấy cũng khổ vì nó kể chuyện về ăn uống .Sau này nó chuyển sang đội khác và bị kỷ luật vì chửi thằng bò vàng .Không biết giờ này nó còn sống hay chết . ... Đi đêm có ngày gặp ma ...không biết sao an ninh quan đội mời nó lên làm việc với không ảnh ,hình chiếc tàu có số hiệu ..ngày , giờ tháng . Thế là nó lãnh đủ bị kỷ luật