Thầy Gibbs vừa dạy vài tiếng nước ngoài của văn hóa cộng nô mình xin thắc mắc hỏi thầy một vài từ mà mình học khoảng năm 1982 hay 1984 gì đó ở trại Đầm đùng (cây Mít) Mình chỉ nhớ mang máng thôi vì bây giờ đầu óc hơi bả đậu một chút. Hé lè ne và Tô le... À ..mình nhớ rồi.. Mình xin kể vắn tắt là một anh cán ngố gọi vào trong lán bảo :" Có ai có người nhà tên Hé lè ne không? đi ra làm thủ tục thăm nuôi." Ngẩm nghỉ vài tít tắt chúng tôi hiểu và học được thêm từ mới của văn minh Bắc bó khi biết vợ của anh bạn mình có tên tiếng pháp. Thêm vào đó từ tôle của tiếng pháp v..v..
|