Quote:
Originally Posted by wonderful
Tại thắng mới ăn mừng xả rác như vậy chứ nếu thua thì tiu ngỉu như con gà nuốt dây thung ra về vì ngày mai còn phải chung tiền thua cá độ nửa.
|
Không có tiu ngỉu đâu wonderful. Người tiu ngỉu âm thầm lủi về hết trơn, chứ cái đám đông còn lại mới là một bầy cô hồn! Đám tụi này khi thua chúng lên cơn mất dạy giàn trời luôn. Có cớ chửi thề gây lộn xả láng như bầy ăn cướp.
Nhà tui nằm trong khu kín còn đỡ, ngoài mặt đường chúng chạy xe ngang quăng chai bể miểng tứ tung, thấy xe 2 bánh đậu chúng lôi cho ngã xuống hết, còn xe hơi thì chắc chắn là bị bẻ gãy 2 cái kiếng hông, cào trầy nát hết nước sơn. Biết thân thì ngày thi đấu phải lo thủ thân của mình trước. Thắng thua gì cũng đều lãnh hậu quả. Nội cái chuyện xe chúng nó lủi vô nhau văng mảnh trúng mình cũng đủ mệt rồi. Nếu được thì chỉ nên trốn trong nhà.
Mấy bà bán hàng gánh dại dột chờ dân chiến thắng mua ăn mừng hả? Lúc chạy về cản trở đường xe tức giận của bầy du đãng này, chúng nạt nộ chửi cho một trận rồi thò tay bốc ăn luôn. Muốn đòi tiền hử, chúng nói rằng đừng lo ông Park Hang-Seo sẽ trả!