Quote:
Originally Posted by Đôla Trăm

Trong cuộc sống nhiều người tự cho mình là khôn ,cho mình là phải .Hễ ai nói không hợp ý mìnhchắc chắn là họ sai ,họ ngu .Với những kẻ đầu óc cố chấp đó,vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được họ .Nếu chúng ta đã biết nước đổ đầu vịt ,đàn gảy tai trâu thì tại sao lại phí sức ,tốn công giải thích với họ làm gì cho mất công đúng không ?
|
Đồng ý! quá đúng nhưng…người có ý thức văn hóa sẽ chê bai những người không hợp ý mình bằng hành xử của sự văn minh văn học nhân bản…lấy thí dụ trong bài hiện tượng ở post trên người viết chê bai:
“thì các vị TT tiền nhiệm đã sai lầm trong đường lối lãnh đạo,nhất là 8 năm cầm quyền của cựu TT Obama với chính sách theo đường lối ngoại giao mềm mỏng,nhún nhường, TT Obama đã đẩy nước Mỹ vào một tình trạng mà Tiến Sĩ Navaro gọi là Mỹ chết dưới tay TC.” Thế đấy!
Còn những người thiếu ý thức kém văn hóa thì hành xữ như bọn đầu đường xó chợ chửi (chớ không phải chê bai!) những người không hợp ý mình bẳng những từ ngữ thộ tục nhất có thễ (ngu, đần, liếm…) nhưng không viết ra được cái quan điểm để chứng minh được cái sai của người ta mà thuyết phục. Đầu óc họ toàn là tàu hủ nên chỉ biết chửi...chửi...sủa như những con chó điên mà thôi !!!