Mấy đứa học sinh này sao mà cố gắng đi học làm gì cho nguy hiểm, khổ cực vậy vì có học cũng chẳng bao giờ làm chức cao như hiện nay tại Saigon...Toàn bộ giám đốc tại Saigon toàn là dân miền Bắc...Còn dân ngoại như miển Trung, Nam hay những vùng ko có cầu đi học lúc mưa lũ như vậy thì làm gì có địa vị hiện nay...Có học chỉ đề cho Cha Mẹ thêm lo khổ nhọc...Những cái gì ngon, tốt thì dành cho dân miền Bắc trước....sau khi chọn xong, dân miền Bắc chê mới đến các miền khác...nhưng dân miền Bắc thì miễn phí và do nhà nước đài thọ...còn các miền khác thì phải lo lót mới được và khi đi học thì gia đình phải tự túc hết...
|