Ko những Tàu mà người Việt mình nhiều khi đi chơi xa thường hay dùng nồi nấu ăn và mang theo nồi niu son chao chứ đầu phải thằng Tàu...nhưng người Việt mình cũng đỡ hơn thằng Tàu là khi hệ thống báo động nổi lên thì lận đật đi kiềm cách tắt nó đi...Nhưng vì nguòi Việt Nam có người ko ăn được thức ăn nước ngoài nên đi chơi mới khổ là phải mang dụng cụ đi nấu nướng...Có người thì ko phải ko ăn được thức ăn nước ngoài vì muốn tiếc tiền nên muốn tiết kiệm tiền mang đồ dùng đi nấu cho đỡ tốn kém...Đi choi chi cho khổ vậy...Đó mới là bài học chứ ko phải vì tốn tiền phạt đã để chuông báo động báo và lính cứu hoả đến rồi bị phạt đâu...
|