Quote:
	
	
		| Anh Phạm Văn Hội (32 tuổi) lái xe container biển Hà Tĩnh chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh, khi đến xã Sơn Tiến (Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì tông thẳng vào xe container biển Ninh Bình do tài xế Phan Văn Cường (29 tuổi) cầm lái chạy chiều ngược lại. | 
	
 Vụ này xảy ra ở ngoài Bắc nhưng trong Nam cũng khá giống như vậy. Ở Heineken VN, tui biết mấy bác tài 30 tuổi này nhiều lắm.
Chạy xe, phải đến nơi cho nhanh, phải giao hàng cho lẹ, anh nào cũng muốn được tiếng lừng danh tay lái của hãng, chiến sĩ đảng dũng cảm kiên cường...
Đa số họ đều có biết chút ít về nhau, có khi còn có dịp hăng máu bên nhau ở các bàn nhậu dọc đường tấp xe vô.
Đang chạy mà gặp thằng Tư thằng Tám của hãng kia ào ào đâm đầu ngược lại, máu nóng dồn lên mang tai để xem coi ai lì hơn. Một là chú mày phải bạt vô trong chậm lại, còn hai có đủ gan thì cứ nhào tới "red bull" với tớ!!
Cứng được chừng vài lần say men chiến thắng, tên nào cũng đinh ninh rằng thằng kia phải sợ mình. Anh Sáu không khi nào chấp nhận lỡ trên bàn nhậu mà đám anh Tám mở camera hành trình lên cho thấy mình gà rót lép vế bẹp vô trong...
Dân Việt Cộng giờ giống như cùi không sợ lở vậy. Chạy xe 2 bánh gần mấy anh này mệt lắm, tài xế xe tải coi mạng mình còn chẳng ra gì huống chi mạng của người khác. Họ chạy xe lớn giống như kiểu đang cầm vũ khí thù hận cuộc đời đường phố xung quanh...