Quote:
Dân miền Tây không kịp trở tay khi nước từ Lào tràn về
Theo tính toán, nước từ vụ vỡ đập Lào tràn về Việt Nam là không đáng kể nhưng sự thực tế không như tính toán...
|
Lại đến giờ cho các đỉnh cao trí tuệ
"tính toán"...
Đê bên Lào bể ra đã hơn cả tuần rồi, mọi sự giàn trải đầy đủ trước mắt, bấy nhiêu thời gian cho hơn 100 ngàn tiến sĩ và cả đống huy chương vàng Vật Lý thế giới tính toán.
Nhưng Đảng tính xong thấy không ngập Ba Đình ngoài Bắc là tốt, dân miền Tây có sao ráng chịu. Thế là tính toán trật lất!
Mà thực sự là như thế này, là ai cũng dư biết thượng nguồn Cửu Long sẽ húng là cái chắc. Nhưng sao Đảng lại tính không ra?
Là bởi vì tính ra thì Đảng cũng bó tay đứng đó giương mắt ra ngó một cách nhục nhã mà thôi. Chứ làm được cái gì?
Thà phang đại
"Ồ, tính toán không ra, bất ngờ quá đi thôi nên chúng tớ không kịp khắc phục!"
Lụt và lũ đầy cả Sài Gòn Hà Nội Đà Nẵng tràn lan, bao nhiêu năm qua thì dân VN cũng ngồi nhìn co ro trên ghế mà thôi, có tính toán hay không cũng vậy.