Quote:
Originally Posted by PhuongVi
Tham thì thâm,kiện hàng bên mỹ là ai gởi,nếu là người thân thì họ gởi gì về đều đã liên lạc cho biết trước hết rồi,còn người xa lạ có ai ngu đi gởi cho người trời ơi không quen biết số hàng giá trị mấy trăm triệu trời !!!vậy mà cũng bị gạt nữa thì hơi bị quê mặt mũi nào đi tố giác đây trùi
|
Tui nghĩ là tụi hải quan có tay trong lừa gạt nữa đó. Chuyện này chính tui bị nè , tui gởi đồ về cho Anh tui ở Huế, nó giam gần 1 tháng trong khi tui gởi trả tiền cho dịch vụ USPS trong vòng 2 tuần, vì thấy toàn quần áo và chút bánh kẹo cho cháu và anh tui thôi, từ nhiên đang chờ bên kia lãnh thì có phone gọi qua nói là người làm ơ HQ , nói là đồ nhà tui sẽ bị đóng thuế rất cao, vì vậy họ muốn giúp tui đóng ít lại cho nên cho tui cái số phone bên VN và nói chuyện để họ giúp đóng thuế ít, tui nói anh tui ở Huế, mà đồ toàn là đồ mua bình thuờng thôi, sao phải đóng thuế cao, nhỏ đó nói là nó truyền lời giúp đỡ thôi chứ nó có ăn gì trong đó đâu, nó nói nó cho tui số phone để gọi trực tiếp nói chuyện, tui gọi thử thì nó nói đóng gần 30 chục triệu tiền HỒ, thì anh tui VN sẽ nhận nhanh, tui nói với nó vậy thôi chờ khi anh tui lãnh anh tui đóng luôn, vì ổng nghèo lắm nên tui đóng 30 chục triệu này ổng tiếc thà tui cho ổng mà thôi, khỏi lãnh đồ cũng được, nó cứ lãi nhãi là có thể thuơng lượng giảm thêm, tui biết là tui chó này xạo rồi, tui nói thôi kệ để ổng khi nào lãnh thì đóng, nó bực mình cúp máy tui, rồi anh Tui chờ thêm 1 tuần đóng chưa đến 2 triệu tiền Hô,
Nên qua chuyện nảy tui nghĩ bọn chó Hải Quan và tụi lừa gạt một phe thôi, có chuyện thì thí con cờ , Cái xứ gì mà lừa gạt từ dân đen đến cán bộ, mà lúc nào mở miẹng ra thì THIÊN ĐƯỜNG,
DMCS
PS: còn chuyện lừa gạy này thì tham thì thâm thôi, có ai tốt lành tự nhiên không quen mà cho quà đâu