Biết buôn bán ma túy không thoát tội chết mà sao bọn chúng vẫn cứlao vào như ngững con thiêu thân? Chúng cược cả tính mạng của mình để kiếm tiền bất hợp pháp? Một cô gái "lận lưng" 4 ngàn viên ma túy vượt biên giới về đồng bằng tiêu thụ không thoát khỏi lưới trời lồng lộng.
Ngày 19-6, Phòng CSĐT TP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng của đơn vị đã bắt một "hot girl" mang 4 ngàn viên ma túy vượt biên giới về đồng bằng tiêu thụ. Đối tượng tên Nguyễn Thị Thanh Tùng, 36 tuổi, trú khu phố 2, phường 2, TP. Đông Hà, Quảng Trị.
Sau khi mua số ma túy trên ở khu vực biên giới Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Tùng đã mang số ma túy này về Đông Hà theo tuyến Quốc lộ 9. Tuy nhiên, khi đến địa phận huyện Cam Lộ, thị đã bị lực lượng Phòng CSĐT TP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức bắt quả tang.
Ngoài 4 ngàn viên ma túy, lực lượng còn phát hiện, thu giữ trên người thị 4 điện thoại di động và 3 triệu đồng tiền mặt liên quan đến việc mua bán, vận chuyển số ma túy kể trên.
Đối tượng Tùng và tang vật vụ án. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Tùng, lực lượng đã phát hiện, thu giữ 1 cục heroin, 1 điện thoại, 70 triệu đồng và 1 số đồ vật khác liên quan