Quote:
Nhặt được viên đá phát mùi hương kỳ lạ, nông dân giàu có trong tích tắc
|
Quote:
Biết ông thích sưu tầm đá nên chủ nhà đã tặng cho ông viên đá màu đỏ. Viên còn lại thì chủ nhà cho mượn về trưng bày.
"Biết tôi có hai viên đá, một người ở TP Hồ Chí Minh tìm tới ngỏ ý sẽ tìm người mua hộ với giá 5 tỷ đồng. Tuy nhiên tôi không biết liệu đây có phải là "long diên hương" hay chỉ là một viên đá bình thường mà có mùi hương nên chưa nhận lời" – ông T. nói.
|
Tựa đề bá phét. Đá không phải nhặt được, cũng chưa có bán để mà giàu trong tích tắc.
Dân VN thỉnh thoảng có được từ đâu đó một món đồ lạ mắt.
Việc đầu tiên họ nghĩ đến là đem bán lấy tiền.
Cầm một thỏi gì bự bự nặng nặng, đổi lấy vài chục triệu là chịu ngay. Nhưng họ vẫn rao giá "giả mạo" theo kiểu chặn đầu:
"Ông đại gia kia đòi mua với giá nửa tỷ, nhưng tôi chưa chịu bán!"
Trồng ra một cây kiểng, họ nói:
"Lái buôn dưới Khánh Hòa lên đòi trả 500 triệu, tôi còn tiếc quá chưa bán được!"
Bắt được con rùa khác lạ, họ nói:
"Công ty bên Mỹ cần nghiên cứu, cho tàu riêng đến chở rùa về trong hồ biệt xây, trả tôi 2 tỷ nhưng tôi còn phải suy nghĩ lại".
Không biết do công ty USA bí mật hay là do các lái buôn đại gia bí ẩn, mà sau đó không thấy ai mua, thôi thì cho con rùa vô nồi lẩu nhậu chung với lá cây kiểng vặt ra làm rau ăn chung cho rồi, triệu triệu với tỷ tỷ cái gì không biết...