Thêm một nhà hàng ở quận 1, TP.HCM bị phát hiện cho tiếp viên ăn mặc hở hang chiều khách. Nhà hàng này còn điều cả nhân viên đi bán dâm cho khách ăn nhậu. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ quản lý nhà hàng.

Rạng sáng 31/5, lực lượng chức năng gồm 100 chiến sĩ Công an quận 1 và Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) bất ngờ kiểm tra đột xuất nhà hàng Ruby trên đường Tôn Thất Tùng. Phát hiện công an, nhân viên, bảo vệ nhà hàng báo động nhưng bị trinh sát nhanh chóng bị ngăn lại.
Tại nhiều phòng trên VIP trên lầu, Cảnh sát bắt quả tang các nữ tiếp viên ăn mặc hở hang nhảy múa phản cảm, khiêu dâm và mặc cho khách tự do "khám phá" cơ thể.
Bên cạnh đó, phát hiện tại các phòng này hàng loạt viên nén, túi nilon nghi ma túy ném xuống sàn.
Lực lượng chức năng đã mời khoảng 40 đối tượng nghi sử dụng ma túy về trụ sở để làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Sinh
Cùng thời điểm trên một tổ công tác khác ập vào một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Qua đấu tranh, các cô gái này khai nhận là tiếp viên tại nhà hàng Ruby được Nguyễn Hữu Sinh (40 tuổi, quản lý của nhà hàng Ruby) điều đến bán dâm với khách đến ăn nhậu với giá 4 triệu mỗi lượt.
Cơ quan Công an đã tạm giữ Nguyễn Hữu Sinh để điều tra, xử lý theo quy định.