Bài viết có nhiều chi tiết to lớn khó tin, không biết mấy chú bác trong bài này có lẫn lộn với các giống cá nào khác không, chứ nếu là giống cá rồng cảnh mà người ta thích nuôi, gọi là giống arowana thì không thể nào dài gần 2 mét hoặc nặng đến 50 kg cho nổi. Có khi gặp trúng con sturgeon rồi tưởng lộn là silver fish hay arowana không chừng. Biển Hồ Tonle Sap chắc thành Loch Ness luôn.
Còn không thì giống như mấy bác thợ câu mà ta thường gặp, đó là qua bao nhiêu năm chỉ câu về được những con cá dài khoảng 2 gang tay, nhưng vẫn luôn có những câu chuyện tiếc nuối về một ngày năm xưa đã để sẩy mất một con cá quái vật khổng lồ dài 2 mét! Mà lại không hề có một người lạ nhân chứng, cũng như không bao giờ có được một tấm hình.
Muốn coi cá rồng nhiều thì qua mấy cái arowana farm ở Singapore với Malaysia, mấy con khổng lồ mập thù lù. Còn cá trong thiên nhiên thì hầu như chỉ còn được nghe chuyện thần thoại, cá thật thì lặn còn kỹ hơn tàu ngầm Kilo của CSVN...
|