Quote:
"Còn sau đó tôi phải làm việc với công an và hoàn toàn không biết gì về địa chỉ face của mình bị hack. Mãi đến hơn 2 giờ sáng tôi mới về nhà và không mở máy nên không biết nhiều kẻ đã mạo danh tôi để để bôi nhọ tôi. Sáng nay tôi mới biết và đã khóa máy nhưng thông tin sai lệch về tôi đã tràn ngập các trang mạng"
|
Ngay tại thời điểm đó làm sao có ai biết anh Phương này là ai, người xa lạ ở trên web không thể nào biết được chi tiết nội tình chuyện này, không thể nào họ biết các hiệp sỹ hy sinh giúp một người chính là cái anh Phương đây, và anh Phương chính là chủ nhân chiếc xe SH, để rồi lập tức thần sầu mò mẫm tìm ra ngay chóc cái Facebook của anh ta mà hack, trong lúc anh còn là người vô danh...
Phải là người gần gũi trong cuộc hiểu rõ sự tình, mới có khả năng moi ra ngay chóc anh này vào ngay lúc đó, khi mà trong tay chưa có chi tiết gì cả.
Thì khi đó chỉ có chính anh và đám công an mới có khả năng đó mà thôi, vì ngay sau đó anh đang bỏ hết thời gian ra làm việc với bên công an, trong khi kẻ gian đang xử dụng account của anh.
Tức là lúc đó anh không thể bỏ đi nhậu được, cũng không thể lên Facebook được. Thì chỉ còn đám công an ra tay làm chuyện đó mà thôi, vì chỉ có họ hiểu rõ về anh.
Nghi cho công an cũng rất vô lý, tại sao công an phải bỏ công làm chuyện quái lạ như vậy, có lợi ích gì? Chẳng thể nào.
Nhưng đường đời cũng hiểm ác lắm, công an mất mặt vì ùn đẩy trách nhiệm sang phường khác, bị dân chúng lên án là bất lực vô trách nhiệm, trong khi người dân ủng hộ tán dương các hiệp sĩ.
Thế thì bôi nhọ luôn anh Phương để cho thấy nạn nhân này cũng là thứ chẳng ra gì, để người khác thấy các hiệp sĩ cũng chỉ là những kẻ ngu dại làm chuyện bao đồng giúp tên vô lại, trét trấu quẹt tro khắp nơi cho giống nhau khỏi phải nhơ bẩn riêng ta...