Quote:
Originally Posted by laughster
Thật ra giọng BK có thể lên rất cao và cũng có thể xuống rất thấp, không phải ai cũng làm được. Giọng của Y Phương cũng có wide range như vậy đó bro. Riêng bản thân mình thì thích giọng của BK (miển BK đừng rống lên thì nghe hay hihi), nghe giọng rất du dương. Còn về bản tính và đời tư BK thì không biết mấy và cũng không quan tâm, nhưng nghe nhiều người đồn BK chơi không tốt và là VC nằm vùng, có thể vì vậy nên họ có ác cảm luôn với giọng BK? Điều đó có lẻ chỉ có bản thân họ mới xác định được. Mình chỉ bàn về chất giọng của BK mà thôi.
|
Tôi không chê giọng BK, tôi chỉ nói nếu là giọng Nam thì tôi thích giọng trầm theo cá nhân riêng của tôi thôi, về diện mạo bên ngoài thì tôi cũng không chê gì BK, đối với tôi BK không đẹp cũng không xấu, chỉ hơi lùn thôi, tôi chỉ muốn nói văn nô VC viết quá đáng thôi, về vấn đề đới sống riêng tư của ca nhạc sĩ, nghệ sĩ tôi cũng không muốn chỉ trích vì là cuộc đời cùa họ, lâu lâu tôi cũng có vài câu gọi là góp vui thôi, cũng không chỉ trích nặng nề gì.
Thỉnh thoảng tôi cũng có coi SBTN nhạc thính phòng Y Phương hát. Tôi cũng thích YP.
Thêm nữa và là cá nhân tôi thôi, BK, Trần Thu Hà, Thu Phương là những người Bắc sau này, họ không phát âm đúng những chữ có vần “ướ” như chữ “nước, thường, muốn”... mỗi khi đang nghe họ hát, bài hát có những chữ này và nghe cách phát âm những chữ này của họ “really turn me off”, riêng Nguyễn Hồng Nhung khi nói có giọng Bắc nhưng khi hát cô ấy hoàn toàn không có kiểu phát âm nặng của người Bắc sau 1975, tôi thích NHN, thích nhứt bài “Mai tôi đi”.