Quote:
|
Theo những người ký vào thư, việc chậm trễ này “đang đặt dấu hỏi lớn” về quyết tâm chống tham nhũng của ban lãnh đạo đảng cộng sản, đồng thời cản trở người dân trong việc đấu tranh chống tham nhũng. Cho đến hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa đưa ra một hồi đáp nào đối với bức thư ngỏ.
|
Chậm trễ vậy đó, nhưng nếu anh Trọng không khai hoặc đến khi anh Trọng khai ra rồi làm gì nhau?
Sau khi diệt địch thu gom tài sản về, thì gã đại ca kêu đàn em rằng:
"Đã đến lúc tốt nhất cho các chú kêu gọi anh đây công bố nhé! Chúng ta gom hết hàng về rồi tuyên bố trắng tay! Hehe..."
Cho nên không nghĩa lý gì cả, mấy tên này đóng kịch tung hứng công bố hay không công bố tài sản thì cũng như không...
Tài sản chết thì không đứng chủ quyền real estates nào, nhưng lý do tại sao lại sống ở dinh thự này hoặc biệt thự kia, thì chúng phun đại ra những lý do trời ơi đất hỡi, rồi vỗ tay cho nhau.
Còn tài sản sống thì moi sạch túi ra cũng chỉ vài ngàn đô, không có tài khoản nào đáng kể, rồi thì cũng vỗ tay. Hoặc nếu chúng moi ra vài triệu, thì sao? Những tên này có còn thiết tha chi đến việc cần phải rửa tiền...
Các anh em đồng chí quây quần lại công bố cùng nhau, rồi ôm nhau cười hí hí, huề tiền hết. Ai làm gì các chú bác? Dù có cả tỷ hoặc chỉ vài trăm đô trong túi, con số đưa lên mặt bàn cũng chẳng liên quan chi đến tài sản thực của chúng.
Chỉ khi nào chúng nằm vào thế đối nghịch thực sự triệt hạ nhau thì mới khác, thẳng tay chém luôn, cái chuyện công bố lúc đó cũng không lợi ích hoặc cần thiết gì.
Nghĩa là rốt lại những chuyện như thế này rồi thì cũng huề vốn ráo trọi, sẽ không có gì ầm ỹ hơn.