Vì có phải là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc chi đâu...
Nếu thực sự là anh hùng của dân tộc, với những bước chân đầu tiên đó thì đã khác rồi.
Còn đây thì thân phận của các kẻ tôi tớ bé nhỏ mở đường cắm cờ húc cổng dinh chẳng ra gì cũng phải, mở cổng xong thì cũng phải đứng né sang một bên tránh đường.
Chờ cho khói lửa lắng xuống thì các tên chủ mới bước vô, mở két sắt, nạy tủ giấy tờ.
Quân cách mạng này chỉ là những con chốt thí, thí mạng xông xáo chạy khắp trên đường phố vạch sẵn trên bản đồ, để tàn phá tấn công.
Còn các tên chủ thì chấm các khu đất trên bản đồ đó, để thu hoạch.
|