Nhìn VN hôm nay chẳng khác gì con cá đã nằm trên thớt. TC đang có cái thú hưởng thụ từng phần của con cá đang bị cắt đi để làm thực phẩm cho dân của chúng. Nay thì Đà Nẵng, mai là Nha Trang rồi Phú Quốc . Từ từ thì khắp nơi đều là cứ điểm trọng địa của chúng.
Ngư dân thì không còn cá để lưới. Nông dân thì không còn ruộng để cày. Doanh nghiệp, thương nghiệp lớn nhỏ đều nằm trong sự điều khiển của TC. Những công ty lớn đều thuộc dạng trá hình, ông chủ đàng sau lưng thực sự là của tụi TC. Như vậy thì Ngư, Nông, Công, Thương gì cũng đều dưới sự kiểm soát của chúng. Lại thêm con chó trung thành VC luôn vẫy đuôi và sẵn sàng giúp chủ cắn dân không thương tiếc. Người dân nên tự hỏi tương lai của mình sẽ về đâu. Kém văn minh và lạc hậu chưa hẳn là đường cùng. Nhút nhát và rụt rè thì chắc chắn là con đường không lối thoát.
|