Dù chi có nhiều tiền, nói nhiều có đến bao nhiêu thì cốt khỉ Trường Sơn vẫn là khỉ Trường Sơn thôi.
Con khỉ này bị nước Đức chặn đường vào Âu Châu nên kiếm ngõ hở từ nước Pháp đây mà, nhưng để coi sao?
Quote:
Đăng ở trang quảng cáo. Không những là cái điều này nó lạ thường mà còn đáng chê trách. Đây là một việc làm đáng xấu hổ. Báo Le Monde mà trọng thị thì phải đăng trên trang chính chứ, sao lại đăng trên trang quảng cáo?
Nhà báo Bùi Tín
|
Quote:
Chuyến đi của ông Trọng ý, suốt 3 ngày hôm nay trên TV Pháp không có một giây phút nào có hình ảnh của ông ấy cả.
Nhà báo Bùi Tín
|
Thật nhục nhã.