Quote:
Trong quá trình nhổ răng, sau khi bác sĩ xét nghiệm xong, chị Trang được tiêm thuốc gây tê trước khi nhổ răng. Tuy nhiên, chưa kịp tiến hành phẫu thuật, nhổ răng thì chị thấy có dấu hiệu khó thở, trụy tim.
Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu bệnh nhân nhưng chị Trang đã tắt thở vào khoảng 12 giờ 20 cùng ngày.
|
Nguồn gốc đào tạo các bác sĩ của quê ta là như thế này:
- Muốn cho phát nổ thì gài thuốc nổ!!!
Do đó hiện nay có rất nhiều nha sĩ bác sĩ ở xứ CSVN bằng cấp lan tràn, vẫn cứ tiếp tục "hiểu biết đơn sơ" như sau:
- Muốn gây mê thì chụp thuốc mê.
- Muốn gây tê thì chích thuốc tê.
Thế là mỗi lần cần gây tê thì họ vô tư thản nhiên moi kim ra lụi vào bệnh nhân rất là nhanh...
Bác sĩ thực sự khi học về thuốc tê thì phải tìm cách ngăn ngừa một "sự cố" gọi là "anaesthesia bronchospasm", còn cán bộ lương y của ta thì chờ "sự cố" xảy ra xong và sau khi bệnh nhân ngừng thở thì mới nói đó là "sốc phản vệ".
Sốc phản vệ là "anaphylactoid shock" đó bà con. Khi nào bí tó không biết nói gì nữa thì nói chung chung "allergic reaction" kiểu vậy là xong.
Nó cũng giống như là khi có ai chết, thì bác sĩ XHCN nhanh nhẩu giải thích kỹ càng:
"À, đã tìm ra được lý do tại sao người này đã chết, đó chính là vì ông ta đã từ trần!"