Tụi CS này chỉ đấu đá nhau thôi, thằng được ăn bẫm ganh tị với thằng không được gì hay chỉ có chút ít. Heo nái biết leo cây nếu bọn CSVN không ăn hối lộ. Tôi tin tưởng có người chân chính, nhưng những người này đã về vườn non hết trơn rồi. Có trường hợp không cùng phe phái: Nguyễn văn Giáp được coi xưởng đẻ Tự Dũ; không ở trong cùng băng đảng nên bị ruồng bỏ.
Ông này nhìn tướng con nhà giàu, đã nghe lời xúi của Hôi Chít Mẹ nên đã ở lại miền Bắc để đánh Nhựt, Pháp đây. Ông này có tư tưởng tốt cho dân tộc nhưng bị Hói Chít Mẹ lợi dụng; có những trường hợp đáng tiếc như vậy. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước muốn làm một chút gì cho đất nước VN trước khi chết để đền bù lại tội lỗi suốt thời gian thanh xuân, trung niên đã phục vụ cho một chế độ có chân lý thối nát, tàn phá cả xã hội, không tương lai.
|