Quote:
Từ phía gia đình, từ phía phụ huynh.
Cô phạt các con đâu được cho mình?
Mà cũng chỉ mong học sinh tiến bộ.
Chỉ mong rằng phụ huynh đừng làm khó.
|
Làm thơ thương cảm cho cô giáo, trách móc phụ huynh...
Nhưng cô giáo tác giả Lê Thị Huyền lại không hiểu có thêm một điểm khác biệt chính yếu ở sự việc này.
Là gã phụ huynh này không chỉ là một phụ huynh bình thường như các cha mẹ khác.
Mà cớ sự xảy ra do vì hắn là một CÁN BỘ CSVN có khả năng gây nguy hiểm cho giáo viên.
Chứ nếu chỉ là phụ huynh như bao nhiêu người khác thì chuyện chưa đến nỗi nào.
Còn phần cô giáo cũng vậy, đừng có phạt bừa bãi những học sinh vô tội, nếu không có một gã lỗ mãng như tên này bắt cô quì thì kỳ sau cô sẽ hư đốn tiếp!
Quote:
Và đó cũng chính là những trăn trở của một giáo viên trước cái nhìn thiếu thiện cảm của một số phụ huynh, người dân đối với nhà giáo.
|
Chuyện này lý do nhiều chiều ẩn dấu phía sau.
Giống như bác sĩ CSVN thôi, lúc bệnh nhân quằn quại thì bác sĩ thò tay vòi tiền mới chịu chữa.
Đám giáo viên CSVN cũng mở lớp dạy riêng ở nhà buổi tối bắt học sinh đóng tiền để học, đến lúc ra bài thi thì chỉ ra các câu đã dạy ở nhà, học sinh nào không đóng tiền học thêm coi như là... rớt!
Do đó khi đụng độ bệnh nhân và phụ huynh loại du đãng thì có chuyện chứ sao.
Đó là hệ quả khó tránh của xã hội CSVN! Chuyện lương y như từ mẫu hoặc nhất tự vi sư bán tự vi sư không có trong xã hội đó, và cũng không phải lỗi do riêng bên nào. Mà là do Bác Hồ!!!