Quote:
|
Để tránh nạn bắt lại cá ở gần bờ, nhiều người chọn cách thả cá ra giữa dòng sông. Tuy nhiên, từ độ cao gần 10m tính từ mặt cầu xuống nước, những chú cá lẫn với bao ni lông cũng khó có thể tồn tại được.
|
Dẹp cái hủ tục này đi cho rồi. Nhưng nghe Việt Cộng nói xạo dẹp này dẹp kia thì hay ho lắm, rồi đến thời CS cầm quyền thì mấy chuyện này lại tăng thêm, ở Hà Nội, ở Vinh, những thành trì Cách Mạng...
Không muốn cá bị bắt lại thì đem về thả vô nồi canh chua, chứ thả cá ra giữa dòng sông vô ích, bất quá chỉ là được tự an ủi là hết.
Vì rốt lại là vẫn vô chợ mua cá mà thôi. Thả đi đâu cũng vậy, hễ có 100 người mua sẽ có ít nhất 100 con cá được bán. Bằng cách này hay cách khác thì 100 con cá đó cũng sẽ bị vớt từ dưới sông đó lên, chạy một vòng tròn vô ích. Chỉ có tiền là chạy một chiều từ trong túi người mua sang túi người vớt cá, đổi lại mua được cảm giác "phóng sanh" giả tạo.
Dù là phóng sanh hay đưa ông Táo thì cũng chỉ là phóng cho cá "bay về lại chợ". Bay được khoảng ba lần là cá phải chết, thà đừng có chuyện đi lòng vòng này họa may cá còn được sống hết kiếp của nó.