Có lẽ người dân trong nước sẽ có phần xúc động khi nghe những lời này của tên Nguyễn Xung Fhúk. Tuy nhiên, nếu là một người có hiểu biết sẽ xem thường và khinh miệt tên Nguyễn Xung Fhúk này.
Khi tình trạng đất nước đầy những nhiễu nhương, tại sao người dân chưa từng nghe qua những lời khích lệ này? Khi người dân đứng lên chống lại TC thì thay vì khích lệ, chúng lại ra lệnh ruồng bố, bắt bớ và đánh đập họ?
Bóng đá dù sao cũng chỉ là một môn thể thao. Thắng có thể mang lại chút vinh dự cho nền "Thể Thao", tuyệt nhiên không mang lại chút lợi ích gì cho kinh tế của cả nước. Những đội bóng nhà nghề nước ngoài khi thằng họ có thể mang về hợp đồng lớn , còn cái đội bóng tí hon này cho dù thắng đi nữa, ai sẽ bỏ tiền ra mua quà lưu niệm có hình của chúng đây?
CSVN luôn chơi trò ru ngủ toàn dân, và tôn vinh những chuyện không đáng, nhưng chúng biết người dân lại rất thích thú. Cái dại của dân Việt+ là thà bỏ tương lai để chỉ ôm cái hào nhoáng trong một thoáng. Họ sống không có định kiến và chỉ ôm theo trong lòng những hình ảnh thần thánh hảo huyền. Một mai khi đất nước không còn thì cho dù có ngoảnh mặt lại họ cũng chỉ còn biết nuối tiếc và ôm hận ngàn thu.
Có ai lại đi tin tưởng rằng vì nhờ một tên HLV này mà kéo hai nước lại gần hơn như lời tên Nguyễn Xung Fhúk này nói? Phát biểu như là một đứa trẻ lên ba lại là TT của một nước? Chỉ qua những câu nói trơ trẻn này đã đủ hình dung được sự ngu dốt và trơ trẻn của những tên vô học thức. Mang bóng đá ra để kêu gọi lòng yêu nước, lòng yêu tổ quốc? Đây có phải là trò cười cho toàn dân không?
Người dân Việt hãy tự mình trấn tỉnh và suy nghĩ bằng chính bộ óc của mình. Đừng biến bộ óc của mình thành những miếng tàu hủ vô tri, vô giác để nghe theo những lời lẽ vô vị của những thằng lãnh đạo ngu dốt. Chính những thằng này sẽ đưa cả dân tộc vào ngõ cụt, và dân ta sẽ mau chóng trở thành nô lệ của giặc Tàu một ngày không xa.
Last edited by phokhuya; 01-29-2018 at 02:24.
|