Chắc té ghế quá. Ở xứ VC chỉ cần làm rớt có viên kẹo thôi là phát hiện ra ngay và nhất quyết phải lượm lên lại cho bằng được. Thằng này cầm cái cặp nặng trịch là chứa tài sản vài trăm triệu, nhưng làm rớt lại không biết. Chắc tay nó là tay giả nên không còn cảm giác nặng, nhẹ nữa.
Đúng là ba cái trò con nít của tụi côn an VC. Dân chúng qua lại đông đúc như vậy mà chẳng ai thấy, chỉ có hai thằng côn an là phát hiện được cái cặp tổ bố nằm chình ình trên đất. Có lẽ là người dân nghèo đói quá nên khi đi chỉ muốn nhìn lên trời mà cầu may mắn. Còn mấy thằng côn an thì chỉ nhìn xuống đất để xem ai rớt gì thì lượm quá. Mấy cái vụ tự biên, tự diễn này cứ mang làm lại hoài không chán sao?
|