Nếu thú tội và muốn cho cả công chúng biết, thì Trịnh Xuân Thanh đã tự thú ngay khi còn đang ở trong vòng tự do bên Germany, rồi tự xin về để đến gặp CSVN.
Còn đây là đang trốn thì bỗng dưng bị bắt cóc biệt tích, giờ đây mới hiện ra với bản mặt bơ phờ trong bàn tay đạo diễn của Việt Cộng, thì lời nói nào cũng chẳng nghĩa lý gì.
CSVN cũng dư biết là mọi người sẽ hiểu rằng đây là ép cung, nhưng với bản tánh mặt dày cố hữu của Việt Cộng, thì kẹt quá cũng phải chơi luôn vì biết rằng cũng chẳng ai làm gì được mình.
Ngay cả nếu Germany có làm găng lên gây thiệt hại kiểu gì thì rốt lại cũng chỉ là dân VN lãnh đủ, chứ bản thân Việt Cộng cũng chẳng hề gì. Huống chi là các nước tư bản quen làm dữ cho vui rồi... thôi.
|