Quote:
Trao đổi với chúng tôi, ông Sáng cũng thừa nhận, từ năm 1996-1998, ông có theo học cấp 3 ở Trường PTTH huyện Đắk Rlấp (tỉnh Đắk Lắk cũ), nhưng không thi tốt nghiệp. Sau đó, ông đã nhờ một người quen ở Sở GD-ĐT Đắk Lắk làm cho mình bằng cấp 3 mang tên Mai Xuân Sáng.
|
Khổ với mấy ông lớn chủ tịch, huyện ủy, thủ tướng này quá!!! Bằng cấp ba là loại con nít trung học high school, mà cũng đành phải làm đồ giả chứ các ngài chủ tịch chưa học xong.
Thêm mấy gã ở sở Giáo Dục Đào Tạo (GD-ĐT) nữa, một bầy từ cái hang ổ đồ giả, giáo dục đào tạo chế tạo bằng cấp ra cho cả đống chủ tịch này. National Education!
Mà ông nào chẳng như vậy? Đây là tranh giành gây gổ rồi khui nhau ra, thỉnh thoảng ghét chú nào thì nắm cổ chú đó, gieo hiểu lầm cho dân chúng là các chủ tịch còn lại ngoài kia có lẽ là có giáo dục thật.