Anh Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi người ra mua cho em vào chiều ngày 12/5 tức là sau khi sự việc xảy ra 1 ngày rồi. Toàn bộ số thịt lợn này em đã nộp lại ban quản lý để làm tang chứng vật chứng cho cơ quan chức năng. Làm gì có chuyện có ai tới mua số thịt bị hắt luyn, dầu nhớt của em ạ đâu anh”.
Cũng có lý, đâu ai lại đi mua thịt dính đấy nhớt để làm gì. Nếu giup thì cứ thẳng thắn tăng cho một ít tiền theo kiểu "Nặc Danh" là được rồi.
Đàng này thì lại là cho người đi làm việc nghĩa mà không cho ai biết, nhưng rồi lại đăng tin lên Facbook bảo rằng mình cho người đi làm. Chữ "Tâm" này ai lại để thêm dấu huyền vào bậy thật.
Why??????
|