VC không sợ dư luận bao giờ, bởi vì chúng hoàn toàn không có luật lệ và không cần phải tuân thủ theo một điều luật nào cả. Chúng có thể đạp lên xác dân để mà đi thì dư luận có là gì?
Phản đối và biểu tình đối với VC chỉ là tiếng hét giữa khu rừng hoang, vừa nghe đã vụt tắt hẳn. Chúng không ngại những hình ảnh xấu nhất được đưa lên màn hình TG. Chỉ với hai chữ Cộng Sản thì chúng cũng hiểu được trong ánh mắt của mọi người, chúng không có gì đáng để được khen thưởng.
Điều mà chúng có thể làm hay nhất và tốt nhất là không nương tay với dân. Mục đích là vì muốn cũng cố độc đảng, độc quyền. Điều mà người dân luôn thua sút là không dám hy sinh để đòi lại công bằng, công ly,nhân quyền.
Cho nên, ngày nào người dân còn rụt rè, nhát chết thì bạo quyền VC vẫn còn và sự bất công sẽ mãi còn.
|