Nếu ông gì gì đó muốn đọc báo thì tôi xin gởi ông trích đoạn ký sự viết bởi một cô gái tên Thụy đăng trên một Nguyệt san để ông xem cho sáng mắt ra, đây là cuộc nói chuyện giữa hai già một trẻ:
. . . . .
_..... Sao thì sao mẹ cháu nói cháu sinh ra mang may may mắn sung túc cho gia đình trong thời buổi quê hương ngập tràn sinh khí ấm no thái bình ?
Không ngờ phần mở chuyện của tôi được bác Hoàng tham gia: - Cháu Thụy nói chaú sinh ra lúc hoàn cảnh gia đình được sung mãn thì đúng, còn quê hương thái bình có lẽ cần suy sét lại. Trầm ngâm một chút bác tiếp: - Những năm làm việc ở Pháp, những điều bác nghe, những điều bác đọc được thì xa những gì cháu nghĩ. Lẽ ra vào những lúc khác bác không nên nói, nhưng vì tình hình xã hội Miền Nam sắp rơi vào biến cố lớn. Chúng ta tương lai chưa biết còn có ngày gặp lại không? Bác nói, nếu các cháu nghe thì cứ coi như một sư dặn dò của người lớn tuổi. Đến đây cụ Trừng chen vào:
- Tôi hiểu ý anh rôi anh Hoàng ạ, lần chia tay với anh bốn năm trước đây, anh có đề cập những diễn biến trong Nam dẫn đến nhiều điểm đáng ngờ về cái chết của ông Hồ (Hồ Chí Minh) thực tình lúc đó tôi có phần bán tín bán nghi, nhưng cho đến nay gần như đã sáng tỏ: Miền Nam Mỹ giết ông Diệm, Miền Bắc Tầu đầu độc ông Hồ
Câu chuyện đến đây tôi không tài nào hiểu được ông và bác đang nói gì. Nhìn thấy vẻ ngơ ngác đáng tội nghiệp của tôi, bác Hoàng ngắt lời cụ Trừng: - Khi bác còn nhỏ, các bạn đồng niên thường ca một câu vè không biết có phải là lời sấm hay không:
- Võ Phạm Ngô phạt dân đen oán. - Phan Bùi Nguyễn phản anh hùng tàn.
Ở đây các cháu thấy câu vè có sáu tên họ lớn của Việt Nam, sáu họ này ám chỉ: Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Sinh Côn bốn gương mặt của trường Quốc Tử Giám Huế. còn Phan Bùi, nạn nhân của Nguyễn Sinh Côn là Phan Bội Châu, Bùi Quang Chiêu.
- Để bác giải câu đầu: Võ Phạm Ngô phạt đó là Miền Bắc Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng dưới mật lệnh của Hồ Chí Minh dùng chiêu bài "Cải Cách Ruộng Đất" để giết bao nhiêu người vô tội. Còn trong Nam Ngô Đình Diệm nghe lời súi siểm cua người nhà là Nhu, Thục ban hành luật Mười Năm Chín nghĩa là luật ban hành tháng mười năm 1959. Nó còn có tên là luật "Lê Máy Chém" nghĩa là giết không cần xét sử! Cho nên.. Dân đen oán! Hỏi cháu Thụy này Hận thù ngút trời như thế Nam Bắc quê hương có còn được coi là thái bình không?
Đến đây thì cụ Trừng không thể ngồi yên, cụ tiếp:
Trước khi giải câu sau ông có vài điều muốn nói để các cháu hiểu. Hồ Chí Minh nhiều người thường gọi là già Hồ, là một tên "văn dốt, chữ dát"; không đủ khả năng viết nghị luận trong bài báo đầu tay của mình nên đã cướp bút hiệu của người đồng sự đã gặt hái ít nhiều thành công trong chính giới qua tài văn chương hùng biện của mình đó là cụ Phan Văn Tường. Chuyện già Hồ kể ra thì không bao giờ hết vì lão ta còn những biệt tài nữa là gian giảo, thủ đoạn và phản trác. Bút hiệu của Phan Văn Tường là tên thứ hai của lão này: Nguyễn Tất Thành, Các cháu thấy có gian giảo không? Cho đến khi tiếp kiến Tầu Cộng là Mao Trạch Đông, già Hồ nghe nói họ Hồ là một họ lớn của Tầu nên để lấy lòng Tầu Công nên già đã đổi tên Nguyễn Ái Quốc thành Hồ Chí Minh. Người Tàu có câu: "Quân tử đi không đổi họ, đứng không đổi tên" Chắc chắn Hồ Chí Minh Không phải là chinh nhân Quân tử, cần phải trừ khử khi cần! Còn Thủ đoạn của già Hồ là giết bao nhiêu chí sĩ như Tạ Thu Thâu, Ngô Đình Khôi.. Triệt hạ nhiều tồ chức yêu nước chống Pháp như Đảng Đại Việt, đảng Việt Nam Quốc Dân đảng còn gán cho những tội danh vô căn cứ. Còn tài phản trác đó là bán đứng bạn cũa cha mình cho giặc Pháp lấy tiền làm của riêng nhưng lại nói là sung vào qũy Kháng Chiến! nên câu sau "Phan Bùi Nguyễn phản anh hùng tàn" có nghĩa là sau khi Hồ Chí Minh phản bội Phan Bôi Châu anh hùng thiên hạ chẳng còn ai!
Đến lượt bác Hoàng, bác tiếp: - Ở bên Pháp có những bài báo nói rằng sau khi Pháp thua Nhật ở Đông Dương nhiều người có con cháu bị bắt làm tù binh sau đó bị giết chết đã trách cứ chính phủ qúa tin vào Hồ Chí Minh làm trung gian trao đổi tù binh người Pháp và Tù Binh người Nhật không thành dẫn đến cuộc chiến kéo dài chín năm. Luận cứ của họ là Hồ Chí Minh một kẻ lật lọng, thời cơ, độc ác và dâm ô. Về việc dâm loàn họ nói rằng khi ở chiến khu Hồ Chi Minh đã từng dan díu vợ của bạn chiến đấu của mình. Một con người như thế thì làm sao có thể tin để mà thương thảo. Sau này còn có bài viết cho rằng Sau khi cộng sản lập chính quyền ở miền Bắc đã cấp biệt thự cho Hồ Chí Minh ở nhưng vì bàn tay vấy đầy máu của ông nên nhiều đêm lão thấy có những oan hồn về đòi mạng, không thể ngủ yên. Rồi có một thầy pháp cho Hồ Chí Minh biết năm xưa thời vua chúa khi cho xây chùa một cột nhà vua đã vời một đạo sĩ yểm buà trấn ma trừ tà cho khu chùa này nên Hồ Chi Minh cho làm nhà cho ông ta ở trong khu đó, một công đôi chuyện tránh được quỷ ma lại đươc tiếng sống thanh bạch đạm bạc! Nếu như thế thì bác không hiểu ngoài ấy họ dùng những thủ đoạn gì mà khóa được miêng dân chúng như thế!
. . .!
Tôi xin ghi thêm: "Mỹ giết ông Diệm, Tầu đầu độc ông Hồ" có nghiã là Mỹ, Tầu đã lên kế hoạch từ trước. Thật không may cho miềm Nam đã bị Mỹ lừa; Nên mong là các ông miền Bắc đừng để Tầu lừa nữa. Chào ông.
|