Quote:
Bà Hiếu đã thuật lại (nguyên văn) rằng: “Có một cành đào lớn sà xuống đất, thấy hoa đẹp quá, tôi ôm lấy chụp hình, thì em tài xế nói là để em bẻ cho chị. Sự thật diễn biến như thế. Mà tôi cũng vô tư lắm, đó là một cành đào nhỏ chứ không phải lớn.
|
Bà Hiếu nói là cành đào lớn sà xuống, làm như là tự nó gãy ra sẵn rồi, không phải do bã.
Đào kiểng của người ta chưng biểu diễn mà có cành lớn gãy ra chờ bã tới, rồi nó mời bã bẻ luôn! Đổ cho tên tài xế. Mà tên đó bẻ cái cành đã gãy sẵn, lúc đó theo lời bà thì nó tự dưng biến thành cành nhỏ.
Bà cán bộ này cứ quanh co hoài.
Quote:
Một số báo mạng copy nên thông tin nó không đúng diễn biến. Anh em báo chí không thấy tôi bẻ cành mà cứ quy chụp...khu vực đó không có biển cấm hái, cấm bẻ...”.
|
Không tin diễn biến của người ta kể, thì cũng không tin diễn biến do bà kể.
Nhưng có một diễn biến do người ta kể mà bà không chối được, đó là bà có cầm trong tay một cành đào đã bị bẽ gãy, vác đem về.
Có bảng cấm bẻ hái cành đào nằm ngay đó mà. Và đào tự gãy kệ nó chứ ai cho bà quyền vác nó đi? Làm cán bộ đến chức phó giám đốc mà không hiểu cái lý lẽ nho nhỏ đó sao.
Xứ mọi có nhiều khỉ bẻ hái tứ tung ai cũng quá chán ghét rồi, bà cho tài xế bẻ ra cho bà cầm trong tay bị chửi là phải. Ngay cả bị chửi oan cũng còn đáng kiếp, huống chi có ai mà tin lời bà cho nổi.