Công nhân viên nhà nước xứ Việt Cộng lại nhặt được số tiền khủng và trả lại cho du khách nữa rồi. Bây giờ chuyện này xảy ra mỗi tuần hai lần. Máy bay xe lửa xe đò hoặc taxi...
Anh chị em bữa nào cứ thử bỏ quên vài ngàn đô trên xe lửa hay xe taxi xem sao...
Dù biết đây là những chuyện tốt, nhưng tin hay không lại là chuyện khác, niềm tin của loài người vào xứ sở CSVN đã quá hao mòn chẳng còn bao nhiêu. Trả tiền bỏ quên lại cho khách, ở xứ CS đã thành chuyện đáng ngạc nhiên đến ĐỘNG TRỜI! Phải xếp tiền ra đếm cấp tốc chụp hình đưa lên? Đếm kiểu "cơ quan kiểm tra" như thế này thì biết là chuyện nhặt được tiền đã bị bại lộ nguyên nhóm cùng biết mà dòm ngó nhau, nuốt không trôi nên mới phải nhả ra...
|