01-27-2017
|
#12
|
Banned
Join Date: Jan 2017
Posts: 17
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 2 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 6 Post(s)
Rep Power: 0
|
Quote:
Originally Posted by kimba
Không nên hậm hực chứ bạn :
Hãy đơn giản mà so sánh cái chính phủ khốn nạn [VNCH] và cái CHXHCN thì biết kết quả .
Muốn làm con xe con pháo thì nhìn lại Đệ nhất CH một con xe và một con pháo chết thãm.
Chúng ta chưa làm cha , làm chủ gia đình thì chưa biết sự cực khổ như thế nào { điển hình ông TRUMP khi chưa lên air force One thì chê ỏng chê ẹo khi đã lên xong thì lai khen rối rít như trẻ con được kẹo}
Làm lính thì dể hơn làm tiểu đội trưởng hoặc làm Tổng Thống.
|
Dùng não mà suy nghĩ chứ đừng dùng lỗ đít giống tụi đào ngũ thì sẽ hiểu ngay thôi. Nếu cái chính phủ đó không “khốn nạn” thì làm gì xảy ra “sự cố” CS?
Let’s put it this way: Nếu ông bạn là tên cờ bạc, chích choác tối ngày, rượu chè be bét, vv và vvv... thì tui dám chắc cú là 95% mấy đứa con bạn nó cũng sẽ thành đầu trâu mặt ngựa, giá áo túi cơm.... tóm lại là quân “mất dạy”.... Đúng không?
Cứ coi hình cái tên trán trợt ở trên, thì biết là nó "chả biết mẹ gì". Mất nước cũng phải thôi, chứ hậm hực gì nhỉ?
|
|
|