Quote:
Originally Posted by ogvn
VNCH là con cờ trên bàn cờ chính trị, chúng ta bị đồng minh bỏ rơi, bị làm con cờ thí, chúng ta bị phản bội...tùy theo cái nhìn của mỗi người...chỉ rất buồn cho những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến, hoặc khi phải buông súng đầu hàng, buồn cho số phận dân tộc, cho đất nước quê hương mình...   :11 2:
|
Đồng ý với bạn hoàn toàn, chỉ tiếc là VN liên tục rơi vào chiến tranh, không có thời gian và cơ hội tự phát triển để thoát khỏi cảnh ăn nhờ người khác nên lúc nào còn giá trị thì họ vuốt ve, lúc không cần nữa thì họ buông tay mặc cho chúng ta đang đương đầu với sóng to gió lớn. Câu hỏi lớn là làm sao chúng ta thoát khỏi thân phận nhươc tiểu này, không nên trách ai nữa. Chắc hẳn gì chúng ta khá hơn nếu ở vào hoàn cảnh của họ. Theo tôi biết VN đã bị Mỹ bỏ rơi hoàn toàn dưới thời TT Gerald Ford, nhưng chính ông ấy đã thốt lên lời tiếc nuối vì ông ta không làm gì được khi nhân dân Mỹ đã không còn ủng hộ chiến tranh VN.