Tên trộm này đã dính ở đó, thì cũng giống như con chuột kẹt trong góc, tuy không còn ngõ chạy nhưng vẫn là hên.
Vì cảnh sát Mỹ, Tàu, Việt Cộng... ở đâu cũng vậy, gặp cơ hội bằng vàng thế này còn chờ gì mà không đóng phim anh hùng nhân đạo, có nhân chứng có máy quay phim... chiều tối sẽ được lên màn ảnh TV.
Nên cứ đem đồ ăn nước uống ra mời, thong thả hành động điêu luyện professional cho "nhân dân" trố mắt, mất cả ngày cũng được.
Chứ nếu tình cảnh này mà nằm khuất trong hẻm tối không ai trông thấy, thì các bố công an Tàu dội cho nồi nước sôi lên đầu tên trộm nhào xuống đất, lôi về bóp họng liền, để cho mau rảnh tay mà đi nhậu.
|