Quote:
Originally Posted by khachxu
Mình không dám lạm bàn về Trump vì bây giờ còn quá sớm nhưng có 1 điều mình nhìn thấy rõ là từ khi còn là ứng cử viên tổng thống Trump đã coi thằng Chệt không ra gì kể cả chiến thuật trị Bắc Hàn của Trump (hay là của đảng Cộng Hòa) thì mình có cảm giác ổng là người làm chính trị giỏi, mà giỏi thực. Trump đã đánh bại địch thủ mạnh mẽ của mình với khí tài dồi dào( gần 1 tỉ dollars của các thành phần yểm trợ cho đảng Dân chủ khắp nơi ? ai dzậy ? có chú ba không ? ) quay lại với Bú tin của Nga thì mình nhìn thấy Bú tin sợ Trump đến vãi đái !mỗi lần Trump khen Tin 1 câu thì Tin lại xón đái ra quần 1 tí bởi binh pháp có câu : Kẻ chửi ta là bạn của ta ( câu này không áp dụng cho lũ Vẹm ) kẻ khen ta mới thực là địch thủ của ta .Tin chỉ sợ Trump đánh cho Tin về Bú mẹ. Đám Chệt cũng vậy mà thôi.
|
Một ván cờ thế đó ông bạn ...
Bạn đưa xe vào tấn công bao vây pháo ( chệt ) mã (putin ) liên kết đợi thời cơ diệt xe ...con mã của bạn ( đồng minh nhật etc ...) tiếp ứng vào thế gọng kềm ...tốt ( chệt ) tiến từng bước qua sông ... SỸ của bạn (trump ) không ngờ TỐT đi quá nhanh vội vàng dương lên bảo vệ nền kinh tế đồng thời dùng TƯỢNG cảnh báo đe dọa ....
phần cuối cùng chờ xem ...
Tiếc rằng tui và ông bạn không ở gần nhau để tụi mình vừa đánh cờ vừa bàn nước đi
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI